Có 16 kết quả được tìm thấy
Thôn Lũng Xuyên trước đây là xã Lũng Xuyên, thuộc tổng Yên Khê, huyện Duy Tiên. Sau Cách mạng Tháng 8, xã Lũng Xuyên trở thành thôn Lũng Xuyên thuộc xã Yên Khê Bắc. Năm 1956, xã Yên Khê Bắc được chia làm 2 xã là Tiên Yên và Tiên Thắng; thôn Lũng Xuyên thuộc xã Tiên Thắng. Năm 1976, hai xã Tiên Yên và Tiên Thắng sáp nhập thành một đơn vị, lấy tên là xã Yên Bắc; thôn Lũng Xuyên thuộc xã Yên Bắc. Từ năm 2020 đến nay, thôn Lũng Xuyên là tổ dân phố Lũng Xuyên thuộc phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên.
Về thăm vùng quê cách mạng xã Khánh Thiện, (huyện Yên Khánh) vào những ngày giữa tháng 8, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét nơi đây với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, sạch, đẹp; thương mại dịch vụ ngày càng phát triển; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Sự phát triển ấy đang là niềm động viên, khích lệ để Khánh Thiện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trong những ngày này, hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ 75 năm trước lại ùa về, khiến hàng triệu con tim người Việt Nam xao xuyến, bồi hồi. Hòa trong dòng chảy cảm xúc đó, chúng tôi về Nho Quan, thăm một số xã An toàn khu (ATK) và chứng kiến sự đổi thay lớn lao của vùng quê cách mạng.
Những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm xã Gia Sơn (huyện Nho Quan) - một trong 9 xã của tỉnh được công nhận là xã An toàn khu. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Gia Sơn đã đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế- xã hội.
Ở nhiều địa phương trong tỉnh, từ các vùng nông thôn, miền núi cho đến thành thị, những dấu ấn của "thuở xưa" vẫn hiện hữu ở những công trình mang tính chất tâm linh như: đền, chùa hay các di tích lịch sử, hoặc được nhắc đến trang trọng trong những cuốn lịch sử truyền thống. Phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống của quê hương, nhất là dư âm từ cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào mùa thu tháng 8 năm 1945, nhiều địa phương đã từng bước có những đổi mới, từ cách nghĩ, cách làm, từ những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đem lại những khởi sắc cho mỗi miền quê…
Những ngày này, hòa với không khí của cả nước hướng về ngày Tết Độc lập của dân tộc, những cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh) còn có thêm niềm vui, niềm tự hào nữa, đó là kỷ niệm 66 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở địa phương - Chi bộ Phùng Thiện (11-9-1947).
Những cuối tháng Tám, chúng tôi có dịp trở lại xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô), nơi chi bộ Đảng Cộng sản thứ hai ở tỉnh Ninh Bình thành lập. Bức tranh làng quê với sức sống mới đã minh chứng cho sự chuyển mình của vùng đất cách mạng kiên trung.
Về với Nho Quan những ngày tháng Tám, chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
Giới thiệu với chúng tôi về những công trình phục vụ dân sinh đã và đang "mọc" lên trên địa bàn thị trấn, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy thị trấn Me (huyện Gia Viễn) rất vui mừng, phấn khởi.